Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

VÔ ƠN

 VÔ ƠN

Duy Sac 2004


Anh là người vô ơn

Nên đời anh chắc khổ

Bởi nếu theo nhân quả

Nó chắc sẽ đúng thôi


Cảm ơn em ban ơn

Những tháng ngày anh khổ

Ân tình kia anh nhớ

Chưa biết trả cách nào


Em đừng buồn anh nhé

Xem như số em xui

Ra đường sụp ổ gà

Khiến tay chân trầy xước


Anh mơ nên không được

Thôi mang tiếng vô ơn

Gánh cho em cái nghiệp

Đời em được bình an


Chúng mình đừng gặp nữa

Cho đời thêm khổ đau

Em con gái nhà giàu

Thanh xuân còn nhiều lắm


Hy vọng em đừng hận

Bởi mình từng đã yêu

Bởi nếu em mà hận

Là em tự dối mình


Cứ vậy đi em nhé

Quên đi kẻ vô ơn

Đứa dối trá lừa tình

Khiến cho đời em khổ


Cả đời này anh nhớ

Những chân tình của em

Anh chúc em hạnh phúc

Người ta thương hết lòng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét