Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

CHUÔNG NHÀ THƠ

 CHUÔNG NHÀ THỜ

Duy Sac


Chuông nhà thờ rung theo con gió

Tiếng kinh cầu xua đuổi âu lo

Thánh đường cầu Chúa ban cho

Em yêu chấp nhận hẹn hò cùng anh


Đã bao lần anh đi qua ngõ

Lén nhìn em chải tóc bên hè

Nét duyên còn rất ấp e

Nụ cười nhè nhẹ , mắt trong sáng tình


Ai có biết lòng anh trộm nhớ

Một bóng hình đẹp tựa vần thơ

Mỗi chiều anh cứ đứng chờ

Nghe Cha giảng đạo xong vờ trêu em


Em chỉ mỉm cười trong khoé mắt

Đôi môi xinh khe khẽ rung rinh

Nào ngờ em cũng có tình

Tự nhiên hôm ấy chúng mình quen nhau


Thế mới lạ, chắc duyên tiền định

Ai có hay ta lại hợp nhau

Hôm nay anh vác trầu cau

Đến xin ba má cho mau cưới nàng


Nhà thờ hoan hỷ tiếng chuông vang

Đôi bên nhộn nhịp cả họ hàng

Hai ta lên nghĩa đá vàng

Nguyện cầu Thiên Chúa sẽ ban phúc lành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét