Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

NẾU KHÔNG CÓ EM

 NẾU KHÔNG CÓ EM

Duy Sắc


Nếu không có em

Anh cũng buồn nhiều lắm

Buồn thì có buồn

Nhưng giờ biết làm sao

Em im lặng rồi

Như thế là anh hiểu

Tình là gì đâu

Yêu đương chỉ lắm sầu

Nếu không có em

Anh lại tìm người khác

Nhưng biết tìm ai

Một người giống như em

Liệu có người kia

Hiểu lòng anh như vậy

Hay họ chỉ là

Vì buồn mới gặp anh

Nếu không có em

Bản thân anh vẫn thế

Tối chỉ một mình

Anh lại nhớ về em

Mà anh chưa hiểu

Vì sao anh lại nhớ

Hay bởi tại vì

Anh đã thật yêu em

Nếu không có em

Anh biết làm gì nhỉ

À thì vẫn thế

Quanh quẩn kiếm miếng cơm

Nhưng mà bây giờ

Tràn ngập nỗi cô đơn

Vì không có em

Nên anh càng trống vắng.


-Hoa Phượng Đỏ - 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét