ĐƯỢC MẤT
Duy Sac
Ai chưa từng khổ chưa từng nhục
Chắc hiểu rõ đời phải bao dung
Đừng dồn người khác vào bế tắc
Để tránh bớt đi một mối thù
Người khôn phải biết dùng nhân nghĩa
Đãi người bằng tử tế khoan hòa
Chừa mình lối thoát khi bế tắc
Kẻo lúc sa cơ chẳng còn ai
Dẫu rằng tử tế luôn thua thiệt
Lắm tiếng thị phi rất khó nghe
Nhưng trời không phụ người tử tế
Nên hãy làm người tử tế đi
Tính toán có khôn chẳng được gì
Có chăng được mấy lúc sân si
Được rồi lại mất đi thứ khác
Bởi trời cho xong lại lấy đi
Cố mà học sống cho tử tế
Cứ tử tế đi chẳng mất gì
Của mình tự khắc luôn sẽ có
Chẳng phải mất công kiếm làm chi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét