U HOÀI GIẤC MỘNG
Duy Sac 2009
Còn đây gạch đá phơi mưa nắng
Phế tích u hoài với tháng năm
Cố nhân chắc tiếc thời vang bóng
Tiếc cũng thế thôi biết thế nào
Cũng từng oai chấn vang thiên hạ
Điện ngọc cung son lắm gót ngà
Những vòng hoa sứ mừng chiến thắng
Hương trầm nghi ngút đón quân vương
Danh kia tàn lụi theo năm tháng
Con cháu ai còn có nhớ tên
Bia đá bây giờ mòn hết chứ
Sử sách buông câu nỉ non hoài
Thế đó dòng thời gian tàn nhẫn
Nó có cho ai kịp vấn vương
Giấc mộng ngàn năm giờ hoang phế
Thỉnh thoảng người ta đứng ngó nhìn
Ngàn năm cũng chỉ một thoáng qua
Sá gì cho một cuộc tình ta
Chiêm bao mộng mị thêm ảo tưởng
Rồi cũng ai nào nhớ về ta
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét