Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2026

TẤM GƯƠNG

 TẤM GƯƠNG

Duy Sac


Muốn đời mình tốt đẹp

Tâm của mình phải tốt

Muốn người đãi chân thành

Ta phải đối chân tình


Chẳng có gì cho không

Nếu cho không có lợi

Nên ta đừng đòi hỏi

Người mang lại lợi gì


Giá trị của chính mình

Hữu xạ tự nhiên hương

Đừng cầu mong gì cả

Mọi thứ tự tìm mình


Cuộc đời ngoài chữ tình

Đó mới là vô giá

Còn lại những thứ khác

Do đổi chác mà thành


Không có gì để buồn

Khi mất đi gì đó

Vì ta không có nó

Nó không thuộc về ta


Không có gì để vui

Khi ta được gì đó

Vì ta có cái đó

Nó sẽ thuộc về ta


Tâm của mình lương thiện

Cuộc đời luôn bình yên

Tâm của mình gian trá

Cuộc đời luôn ưu phiền


Không cần phải tụng kinh

Chẳng cần đi cầu Phật

Chỉ cần mình soi gương

Nhìn rõ bản mặt mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét