Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2026

NGÀY CUỐI NĂM

 NGÀY CUỐI NĂM

Duy Sac 2012


Bạn giàu ghé đến nhà chơi

Khiến mình luống cuống cả người hết lên

Bây giờ trong túi không tiền

Biết mua gì đãi bạn hiền lâu năm

Thế nên trong bụng nghĩ thầm

Đành phải giả bệnh nằm im đắp mền

Bạn rằng lâu quá rồi hen

Tui chưa có thấy bạn hiền qua chơi

Bữa nay cũng sắp Tết rồi

Cuối năm rảnh rỗi nên tôi ghé nhà

Ta rằng ồ bạn mới qua

Mấy nay bệnh quá chỉ nằm vậy thôi

Dù sao bạn cũng ghé rồi

Chờ tôi làm món mình xơi cơm nào

Ta vờ quờ quạng trước sau

Chân đi lảo đảo, mắt mờ tay run

Rằng là mong bạn đừng buồn

Bệnh chưa có khỏi cho nên lả người

Ông vào trong ghế ngồi chơi

Tôi pha ấm nước hãm nồi chè xanh

Bạn rằng ông bệnh sao đành

Nếu chưa có khỏe chớ nên làm nhiều

Ăn nào có đáng bao nhiêu

Tôi vừa ăn bữa buổi chiều mới sang

Tết mà nhà cửa tuềnh toàng

Không hoa, không bánh thì ăn uống gì

Tôi qua tính rủ ông đi

Qua nhà tôi để cùng làm Tất Niên

Biết ông trong túi không tiền

Nhưng mà sỹ diện nên ông giả vờ

Tôi mà ông vẫn so đo

Bần tiện như vậy sao mà làm nên

Ở đây tôi có ít tiền

Ông cầm mua sắm gì thêm mà dùng

Trong đầu đừng nghĩ lung tung

Nghĩ vơ nghĩ vẩn dễ khùng cho coi

Tôi là tôi nói hết rồi

Nếu ông cố chấp là tôi đi về

Khỏi cần bạn với lại bè

Cái đồ bảo thủ u mê hẹp hòi

Ta nghe xong toát mồ hôi

Nghĩ mình sao lại sống tồi vậy ta

Bạn ta nó quý ta mà

Vậy sao mình lại nghĩ xa nghĩ gần

Thôi thì cũng đã hết năm

Đang cơn túng thiếu bạn cầm tiền cho

Nhận thôi chứ biết sao giờ

Mai mua sổ xố chục tờ xem sao

Lỡ như có Lộc hút vào

Chục tờ độc đắc biết bao nhiêu tiền

Vốn nhiều thì ắt làm nên

Ra oai cùng với bạn hiền một phen

Ta rằng đa tạ bạn hiền

Chỉ ông mới hiểu thằng này mà thôi

Mình thân cả chục năm rồi

Tình bạn chắc sẽ hết đời này luôn

Thế là ta hết nỗi buồn

Bởi vì có bạn luôn luôn bên mình

Trời xuân hoa nở thật xinh

Cả đời xin nhớ ân tình hôm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét