KIẾP VONG NÔ
Tác giả: Duy Sắc,năm sáng tác 2016
*****
Trăm năm chịu ách thực dân
Người Nam chịu đựng ngàn lần đắng cay
Đầu rơi, máu chảy mỗi ngày
Kẻ thù tiêu diệt hết tay anh hùng
Ông cha khốn khổ tột cùng
Nhà nhà chịu cảnh đeo gông mỗi ngày
Nhờ ai có được hôm nay
Nhờ ai đổ máu cho ngày tự do
Thực dân chúng nó nào cho
Chúng chỉ cướp bóc để no thân mình
Chúng rằng khai hoá văn minh
Tuyên truyền một thứ văn minh tôi đòi
Dân ta suy kiệt giống nòi
Thế giới đâu biết ta người Việt Nam
Lịch sử mình bốn nghìn năm
Thực dân nó phá nát tan không còn
Nỗi nhục đó có gì hơn
Trăm năm mất nước vẫn còn sử xanh
Hôm nay có cảnh thanh bình
Yêu thương gắn kết lại tình đồng hương
Ta trao nhau những yêu thương
Để cùng đi đến con đường ấm no
Độc lập cùng với tự do
Việt Nam tiến tới bến bờ văn minh
Dân mình phải quý dân mình
Thực dân là kẻ khiến mình đánh nhau
Chứ ai thù hận nhau đâu
Người chung một giống tại sao lại thù
Còn không câu hát mẹ ru
Rằng bầu với bí mặc dù khác nhau
Một giàn thì phải thương nhau
Nếu giàn mà sập, bí, bầu còn không
Quá khứ quả thật đau lòng
Nhưng do cái lũ thực dân nó làm
Nó gây ra cảnh hờn căm
Nó gây ra cảnh bắc, nam chia lìa
Nó làm người Việt chia ly
Nó làm dân tộc ta suy yếu dần
Vì nó là lũ thực dân
Chúng chỉ muốn của đâu cần dân ta
Chúng chia đất nước chúng ta
Bởi vì chúng sợ dân ta kết đoàn
Chúng tàn sát hết nghĩa quân
Những ai yêu nước chúng đem chém đầu
Chúng có yêu quý ta đâu
Chúng chỉ trọng dụng kẻ nào tay sai
Tay sai đi giết giống loài
Chỉ điểm cho giặc giết người của ta
Bán luôn mồ mả ông cha
Bán luôn tất cả để mình vinh thân
Tất cả do lũ thực dân
Yêu nước là gét thực dân đúng rồi
Vì thực dân cướp nước tôi
Chúng gây chia rẽ giống nòi Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét