XIN LỖI BẠN HIỀN
Tác giả: Duy Sắc, năm sáng tác 2017
*****
Chớ dùng chữ nghĩa loè người
Chớ dùng cái chữ để rồi huênh hoang
Chớ tưởng mình là ông hoàng
Chớ nghĩ mình đã cao sang hơn người
Mình là gì giữa cuộc đời
Mình làm gì đã hơn người mà khoe
Thơ văn đã thật hay chưa
Chẳng qua biết chữ gép cho có vần
Tài gì mà khinh bà con
Tài gì mà tưởng mình hơn mọi người
Triết lý sáo rỗng ở đời
Ngàn năm, sách vở vãi rơi đầy đường
Tài gì phỉ báng quê hương
Tài gì chia rẽ tình thương đồng bào
Chắc là giấc mộng ngồi cao
Thế nên mới cứ lao ngao nói càn
Với tôi đừng nói thơ văn
Vì tôi chỉ kẻ bình dân ngu đần
Nhưng mà tôi hiểu thơ văn
Thế nên tôi thích thơ văn hơn mình
Tài gì mà nói linh tinh
Mình đã giúp được nước mình gì chưa
Hay là một kẻ a dua
Ai nói chỉ biết có hùa mà theo
Đúng là nước vẫn còn nghèo
Giỏi thì cùng nước chống chèo thử xem
Hay là cũng muốn tranh ăn
Cơ hội chầu chực để ăn cho mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét