Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025

BÀI THƠ VÌ YÊU EM

 VÌ YÊU EM

Tác giả: Duy Sắc, năm sáng tác 2018
*****
Em chỉ là một cô gái yếu đuối
Từ tiếng nói của em
Anh biết
Nó rất còn trẻ con
Từ ánh mắt của em
Anh biết
Em vẫn còn khờ dại
Nhưng cái khờ dại của em
vì em là người mới lớn
Còn cái dại của anh là bởi vì yêu
Cái dại anh yêu nét dại em
Hai người khờ khạo
nhìn nhau ngộ nghĩnh
Em cười vào mặt anh
Em khẳng định một điều
Anh là kẻ ngu ngốc
Mà đúng
Anh ngu ngốc hẳn từ khi yêu em.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét