ẢO ẢNH XA VỜI
Tác giả: Duy Sắc, năm sáng tác 2018*****
Nửa đêm mình thức dậy
Khói thuốc bay đầy nhà
Tâm hồn thơ thẩn mãi
Ảo ảnh chờ nơi xa
Máy tính ù ù quạt
Tin nhắn nhắc liên hồi
Việc thì như nhiều lắm
Tiền chờ hoài người ta
Buổi người khôn của hiếm
Cạnh tranh đủ mọi đường
Thị phần ngày càng hẹp
Sức mình lại càng già
Tết lại đang sắp đến
Giò lan đòi bón phân
Cây mai cần thêm nước
Cái nhà muốn được sơn
Máy chạy hoài cũng hỏng
Thay quạt rồi thay Ram
Ổ cứng bị nhiều bad
Màn hình đã xuống màu
Cuộc sống ngày càng khó
Mà tuổi đời càng già
Vài mảnh ruộng be bé
Hay là bán để ăn
Muốn tấm thân được nhàn
Nhưng ai đâu dễ có
Vừa sinh ra đã khóc
Đời là bể khổ chăng?
Nửa đêm mình thức dậy
Khói thuốc bay đầy nhà
Tâm hồn thơ thẩn mãi
Ảo ảnh chờ nơi xa
Máy tính ù ù quạt
Tin nhắn nhắc liên hồi
Việc thì như nhiều lắm
Tiền chờ hoài người ta
Buổi người khôn của hiếm
Cạnh tranh đủ mọi đường
Thị phần ngày càng hẹp
Sức mình lại càng già
Tết lại đang sắp đến
Giò lan đòi bón phân
Cây mai cần thêm nước
Cái nhà muốn được sơn
Máy chạy hoài cũng hỏng
Thay quạt rồi thay Ram
Ổ cứng bị nhiều bad
Màn hình đã xuống màu
Cuộc sống ngày càng khó
Mà tuổi đời càng già
Vài mảnh ruộng be bé
Hay là bán để ăn
Muốn tấm thân được nhàn
Nhưng ai đâu dễ có
Vừa sinh ra đã khóc
Đời là bể khổ chăng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét