NGÔN TÌNH
Duy Sắc
Xin mến tặng những bạn quý những câu thơ tình hay dùng để chinh phục người mà bạn đang yêu, dùng cho cả nam và nữ(p 1)
Yêu đi mà suy nghĩ chi cho mệt
Vì đời ta yêu có được mấy lần
Tơ đã buộc chúng mình vào một mối
Càng gỡ ra nó càng rối mà thôi
Đôi mắt ấy cháy bùng lên hy vọng
Ta yêu người hay người đã yêu ta
Sao nhịp đập con tim mình rối loạn
Mắt trong mắt cả nỗi niềm khao khát
Người đừng nói rằng mình xa nhau nhé
Tôi nhớ người cay xé cả con tim
Nếu chẳng yêu mà lại cố đi tìm
Giờ ngoảnh mặt nói những lời chua xót
Mình hội ngộ đó là duyên tiền định
Hợp rồi tan nào mà để bận chi
Không thù hận mới là tình yêu đẹp
Đã cho nhau đừng kể lể làm gì
Yêu người rồi ta phải biết làm sao
Giờ chẳng lẽ quay đầu suy nghĩ lại
Trước là biển bao la miền hy vọng
Sau lưng đầy cát nóng với xương rồng
Không yêu thì cũng chớ mà oán trách
Đã yêu rồi đừng kể lể hơn thua
Tình người nó mới chính là vĩnh cửu
Những mưu toan chỉ chuốc lấy khổ đau
Yêu rồi yêu nữa có sao
Yêu cho nó biết thế nào là yêu
Đời ta sống được bao nhiêu
Yêu cho đến hết những chiều mùa xuân
Tình không là giấc mộng
Đời chỉ là cơn mơ
Yêu là cho mơ mộng
Nhưng mộng lại vô tình
Tình đã hết nghĩa xưa cũng cạn
Ta tìm nhau chỉ để khổ đau
Chia tay thôi đẹp cả đôi đường
Nếu còn nhớ chúc bình an là được
Không có gì trên đời là miễn phí
Tình mới là những cái cho không
Cho tình đi đời ta sẽ tươi hồng
Giữ nó lại thành ưu tư trầm cảm
Anh yêu em có thích không
Thích thì bảo thích chứ không lòng vòng
Anh nghĩ nên thích cho xong
Nghĩ chi cho mệt để lòng rối reng
Trăng treo trên nóc mái lầu xa
Nhớ người tan nát cõi lòng ta
Phương ấy thu này còn bánh nướng
Nơi đây đã có sẵn ấm trà
Thuyền này chuyến cuối rồi em
Anh sẽ nguyện chở giúp em đoạn đường
Chẳng hay em có chung đường
Lên đây anh chở nhớ thương cùng về
Hoa mua nó rụng bờ kênh
Tình mình nó cứ bồng bềnh lênh đênh
Trong nỗi nhớ, sóng dập dềnh
Trong ký ức những buồn tênh dâng trào
Thôi em ạ tình chúng mình đã hết
Buồn làm chi cho thêm nỗi khổ đau
Ta yêu nhau cũng thắm thiết mặn nồng
Giờ xa cách chắc cũng do định mệnh
Yêu em lắm nhưng mà chỉ nhìn thôi
Vì hai ta khoảng cách rất xa vời
Dẫu biết rằng em cũng thương mình lắm
Nhưng nén lòng yêu say đắm trong mơ
Mùa hè hoa phượng đỏ
Tuổi học trò mộng mơ
Yêu em không dám nói
Vụng về mấy câu thơ
Tình anh đỏ như sắc màu hoa phượng
Tình em xanh như mặt biển quê hương
Ta gặp nhau trong mùa hè nắng gió
Những cơn mưa dữ dội tắm mát tình
Phượng hồng mau hãy nở hoa ra
Nở cho tươi thắm khắp quê nhà
Nở hoa cho đẹp tình ta
Nở cho tình nghĩa đậm đà hồng tươi
Trằn trọc những đêm nhớ về em
Thư tình đã dán biết bao tem
Hồi âm chẳng thấy dòng tin nhắn
Chỉ có hacker thích vào xem
Hoa phượng đỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét