Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

MẤT XUÂN THÌ

 MẤT XUÂN THÌ

Duy Sắc


Trong một đêm mà mất hết tuổi xuân thì

Ôi cái đêm nó đầy mộng mị

Ta soi gương xem mình có khác gì

Một thân xác rã rời buồn thảm


Ai cho ta tìm lại tuổi xuân thì

Ta mơ mộng trong những trang thơ bé

Ta nhung nhớ bóng hình nào xa lắm

Ta bỏ rơi ánh mắt của em yêu


Tương lai hay quá khứ là gì

Còn hiện tại ở đâu thế nhỉ

Ta tìm chi những ký ức xuân thì

Ta có nó xong ta lại ném đi


Ôi xuân thì nó là nghĩa lý gì

Sao ai cũng thật là tiếc nuối

Ta có còn hay mất xuân thì

Khi tim ta khô cằn cảm xúc


Hoa Phuong Do 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét