Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2026

TÌNH YÊU XÃ GIAO

 TÌNH YÊU XÃ GIAO

Duy Sắc


Gọi là nói chuyện cho vui

Chớ mà tình cảm thì thôi đừng bàn

Anh hay buông tiếng thở than

Chớ lòng chưa chắc thở than bao giờ

Tình yêu trong những câu thơ

Anh giành để tặng nàng thơ của mình

Chứ ai mà viết linh tinh

Tình trăng tình gió và tình vu vơ

Có yêu thì mới có thơ

Nhiều người họ chỉ giả vờ yêu thôi

Múa may câu chữ lắm lời

Làm thơ các kiểu lả lơi tả tình

Nhưng thơ lại chẳng có tình

Lý do là họ thả tình bằng thơ

Ai mà nhẹ dạ ngây thơ

Xa vào bẫy đó là mờ mắt luôn

Thơ văn phần lớn xảo ngôn

Văn nhân họ rất lắm mồm điêu ngoa

Những ai bụng dạ thật thà

Dễ tin lầm kẻ ba hoa chợ đời

Thơ mình làm để lấy vui

Tặng người con gái một thời mình yêu

Đôi khi buồn quá viết liều

Ngây ngô như kẻ làm liều ngu si

Thật ra mình rất ngu si

Vì ngu nên mãi cứ si một người

Đúng là yêu đến ngu người

Thôi thà ngu vậy yêu người yêu ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét