Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

TRẦN QUỐC TOẢN

 TRẦN QUỐC TOẢN

Trích trường ca Sát Thát
Thơ Duy Sắc 2003
Hôm nay tại bến Bình Than
Triều đình hội bàn kế chống quân Nguyên
Quốc Toản lòng dạ không yên
Ông xông vào tận trong thuyền quan gia
Lính canh vội vã đuổi ra
Rằng tuổi còn nhỏ về nhà học đi
Quốc sự nào có biết gì
Ngang bướng gan lỳ sẽ chém đầu ngay
Ông ra ngoài nắm chặt tay
Nghĩ thầm mình quyết vào ngay phen này
Nghĩ xong lại tiếp vào ngay
Lính bảo tên này sao lại kiêu căng
Quốc Toản không nói không rằng
Ông cứ xông đến làm căng sự tình
Ồn ào làm rối linh tinh
Quan gia ra hỏi sự tình gì đây
Lính báo rằng chuyện như vầy
Có một cậu bé đến đây muốn vào
Được rồi để ta xem sao
À Quốc Toản hả thôi vào đây đi
Em ta đến có chuyện gì
Sao lại lầm lỳ nét mặt thế kia
Quốc Toản khóc lóc đầm đìa
Dạ thần căm hận giặc kia hung tàn
Hôm nay quốc sự đang bàn
Muốn đến cùng bàn kế đánh giặc Mông
Thế em có sợ giặc không
Chúng rất hung hãn và không nương tình
Nước nào nghe đến cũng kinh
Nay đến nước mình vó ngựa chúng sang
Nhà Tống cũng đã đầu hàng
Sứ thần bọn chúng ngang tàng với ta
Đế chế chúng rộng bao la
Quân đội thiện chiến thật là dã man
Triều đình cũng mới vừa bàn
Một số đã bàn ta phải hàng thôi
Nhưng mà ta đã quyết rồi
Toàn quân kháng chiến quyết thôi một lần
Em là máu mủ tình thân
Tuổi hãy còn nhỏ chưa cần phải lo
Toản thưa vận nước gay go
Dẫu tuổi học trò cũng phải chung vai
Dẫu em còn nhỏ chưa tài
Cũng phải gánh vác tương lai nước nhà
Nước mất nhà cũng tan ra
Khi đó ta là một kẻ vong nô
Quan gia nghe vậy cười ồ
Cả đám tướng sỹ trầm trồ ngợi khen
Toản rằng sống chết một phen
Hàng giặc là hèn sử sách ô danh
Quan gia bảo một lính canh
Ngươi vào lấy quả cam sành cho em
Đây món lộc nhỏ cho em
Hãy về cố học rồi xem thế nào
Nước ta đâu thiếu anh hào
Tuấn kiệt nhiều lắm cớ sao sợ gì
Thôi em hãy về nhà đi
Không có chuyện gì em phải cần lo
Ta gửi thêm ít lộc cho
Mang về biếu mẹ rồi lo học hành
Quốc Toản vẻ mặt không đành
Quay ra nhìn đám lính canh nhủ lòng
Xiết tay, ánh mắt long long
Hận thù giặc Thát trong lòng nóng ran
Quả cam sành bị nát tan
Ý chí ngập tràn Sát Thát khơi lên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét