BẤT BÌNH THƯỜNG
Duy Sắc 2018
Cho nên phụ nữ ai ai cũng cần
Chứ mà nghèo khó nợ nần
Phụ nữ họ chạy co chân lên đầu
Đàn ông phú quý sang giàu
Phụ nữ mê mẩn mong cầu làm quen
Đàn ông túng thiếu bần hàn
Phụ nữ họ tránh như đang gặp tà
Chỉ riêng tình của đôi ta
Anh nghèo em vẫn thật thà yêu thương
Nên tình này bất bình thường
Ai nghe cũng thưởng hoang đường trong mơ
Tình mình vì thế thành thơ
Lưu truyền câu chuyện tình ta muôn đời
Tưởng tình chỉ có thế thôi
Nhưng tình theo hết cuộc đời chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét