MƠ MỘNG HÃO HUYỀN
Tác giả: Duy Sắc, năm sáng tác 2016*****
Bạn không hiểu nghĩ rằng tôi giàu lắm
Nên suốt ngày vào face book làm thơ
Nào ai biết tôi có đầy giấy nợ
Đến tháng là chủ nợ đến trước nhà
Làm thơ vì tôi nhung nhớ người ta
Chứ bản thân tôi chỉ là con nợ
Nợ gia đình và nợ em nhiều lắm
Những đêm dài tôi nằm nghĩ xa xăm
Yêu em rồi, tình cũng đã vài năm
Nàng Tôn Nữ dòng danh gia vọng tộc
Cũng vì yêu nên tôi thành hư hỏng
Huỷ công danh, chấp nhận sống lông bông
Thế mới cay đời ai hiểu cho không
Nhưng chắc chẳng ai giống mình như vậy
Nàng thơ lại là người tôi mới gặp
Tôi yêu nàng nên viết tiếp thơ ca
Nàng biết rồi nên nàng đã chạy xa
Tôi ở lại nhớ về nàng Tôn Nữ
Tình yêu kia bao năm tôi gìn giữ
Một giấc mơ quyền quý đến muôn đời
Bạn không hiểu nghĩ rằng tôi giàu lắm
Nên suốt ngày vào face book làm thơ
Nào ai biết tôi có đầy giấy nợ
Đến tháng là chủ nợ đến trước nhà
Làm thơ vì tôi nhung nhớ người ta
Chứ bản thân tôi chỉ là con nợ
Nợ gia đình và nợ em nhiều lắm
Những đêm dài tôi nằm nghĩ xa xăm
Yêu em rồi, tình cũng đã vài năm
Nàng Tôn Nữ dòng danh gia vọng tộc
Cũng vì yêu nên tôi thành hư hỏng
Huỷ công danh, chấp nhận sống lông bông
Thế mới cay đời ai hiểu cho không
Nhưng chắc chẳng ai giống mình như vậy
Nàng thơ lại là người tôi mới gặp
Tôi yêu nàng nên viết tiếp thơ ca
Nàng biết rồi nên nàng đã chạy xa
Tôi ở lại nhớ về nàng Tôn Nữ
Tình yêu kia bao năm tôi gìn giữ
Một giấc mơ quyền quý đến muôn đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét