ĐÃ BAO XUÂN?
Tác giả: Duy Sắc, năm sáng tác 2018
********
Em đêm đêm vẫn ngóng tin anh
Lệ sầu rơi suốt năm canh
Nước mắt trinh nữ đọng thành sương đêm
Anh đâu rồi phương nào có thấu
Bước giang hồ đã mỏi mệt chưa
Anh còn nhớ nghĩa tình xưa
Hay anh vui thú say sưa chốn nào
Gió bắc lạnh buốt tim cô quạnh
Tuyết vừa tan băng giá lại về
Đêm xuân dài cứ lê thê
Khi nào anh mới quay về bên em
Tình mình đã bao mùa rét mướt
Buồn với vui nay quyện khói sương
Danh gia vọng tộc, quan trường
Nữ nhi dùng để làm đường bán mua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét