TÉ SÔNG
Duy Sac
Bao chuyến đò rồi người sang sông
Biết ai còn nhớ đến đò không
Một kẻ lái đò hồn mơ mộng
Tìm bóng ai nào chỗ bến sông
Đò nhớ những chiều khách quá đông
Chao đảo thân đò giữa mênh mông
Ỳ ạch băng ngang bờ bến rộng
Tay chèo lèo lái giữa trời giông
Bến nay vắng khách chẳng còn đông
Đò phơi giữa nắng với lòng không
Khách đi muôn nẻo đường cuộc sống
Mòn mỏi con đò cứ ngóng trông
Một kẻ chèo đò ở bến sông
Cô đơn vui với chén rượu nồng
Say trong ảo tưởng hồn mơ mộng
Lảo đảo bước đi té xuống sông
Sac 2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét