TỘI NGHIỆP QUÁ
Cũng vì tin tưởng người ta
Mới đem bán hết cửa nhà đầu tư
Bây giờ mới biết bị lừa
Họ ăn sung sướng còn ta đói nghèo
Tham giàu nhưng kiến thức nghèo
U mê bị dụ nghe theo lời người
Đầu tư nào phải trò chơi
Thua hết tài sản cả đời chắt chiu
Bởi do thích tiếng ngọt ngào
Những lời đường mật rót vào lỗ tai
Mê rồi nên chẳng nghe ai
Tỉnh ngộ mới thấy mình sai muộn rồi
Bây giờ đành phải chịu thôi
Nghèo hèn, túng thiếu, cuối đời cô đơn
Giận mình kiến thức còn non
Giận người sao có tấm lòng xấu xa
Trách người chi hãy trách ta
Nếu thành công đến ắt là tự cao
Vì thua do đó kêu gào
Mình làm mình chịu biết sao bây giờ
Duy Sac 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét