ĐÊM TRĂNG THIÊN TRƯỜNG
(Trích trường ca Sát Thát)
Tâm tình gửi tại đất Thăng Long
Tiếng kêu chim nhạn buồn lạc lõng
Chinh nhân trắc ẩn lắm nỗi lòng
Danh tướng bên rèm ngắm trăng trong
Tình quê dào dạt những nhớ mong
Tráng sỹ rèn gươm nuôi uất hận
Nặng nợ sơn hà sắp nguy vong
Vợ hiền , cha mẹ ngày đêm ngóng
Hồng Hà hoài niệm cánh buồm dong
Trống đồng hậm hực hồn sông núi
Giặc Thát bao giờ mới dẹp xong
Hai vua tâm trạng ngàn đợt sóng
Trăn trở nước non lệ đôi dòng
Anh hùng nào sợ chi giặc dữ
Chỉ lo tướng sỹ sống hai lòng
#Nguyễn Duy Sắc 2003#
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét