Trang

Trang

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2026

UỐNG RƯỢU QUÊN ĐỜI

 UỐNG RƯỢU QUÊN ĐỜI

Duy Sac

Phượng buồn nhớ cánh Ngọc Lan

Nhớ hoa Nguyệt Quế giờ đang nơi nào

Đêm nghe mèo réo ngoao ngoao

Thạch sùng tặc lưỡi biết bao chán chường


Trách thân mình chẳng ai thương

Mỏi mòn thức suốt canh trường cô đơn

Hổng ai tâm sự hết trơn

Lẽ nào người đã giận hờn mình chăng


Chỉ còn có mỗi ánh trăng

Nhưng mà nó chẳng nói năng một lời

Tâm hồn rệu rã tả tơi

Chỉ có rượu giúp quên đời chua cay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét