Trang

Trang

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2026

THÈM RƯỢU

Cố Đô ơi! Buồn chi vậy
Vẫn còn đây chứ có mất đi đâu
Vẫn thành lũy, vẫn chiến hào
Cung vàng, điện ngọc, cớ sao lại buồn

Ừ buồn nhỉ, trời mưa dầm
Trời suốt ngày cứ âm âm trầm mặc
Nước sông Hương đầy vẩn đục
Nhã nhạc đâu vang mấy khúc u sầu

Em ơi em, em đi đâu
Anh xin hỏi vài câu có được
Ở gần đây ai bán rượu
Anh muốn mua uống cho ấm trong mưa

À mà thôi em đừng nói
Anh nhìn em là cũng đã hiểu rồi
Anh hơi bẩn với lại bần
Anh xin lỗi vì làm phiền em nhé

Chiều xứ Huế, kẻ cô đơn
Lòng chợt buồn nhớ người năm ấy
Tình năm xưa tính sao đây
Hay định mệnh nó bày ra như vậy

THEM RƯỢU
Duy Sac 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét