Trang

Trang

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2026

SẼ GIÀ HẾT THÔI

 SẼ GIÀ HẾT THÔI

Duy Sac

Rồi mai, ai cũng già

Đời người là phải già

Quy luật này khó thoát

Gừng càng già càng cay

Người càng già càng lẫn

Người già thường lẩn thẩn

Nuối tiếc chuyện đã qua

Hoang mang ngày chưa biết

Vòng đời trôi mải miết

Đi đâu và đến đâu

Không ai mà có biết

Hôm nay còn thắm thiết

Cứ vui cho đời vui

Rượu cay nhưng nó ngọt

Lời ngọt mà lại cay

Rồi ai biết mình hay

Rồi ai cho mình dại

Quay đi rồi ngoảnh lại

Ai cũng chỉ một đời

Thế thôi và vậy thôi

Rượu ngon và mộng đẹp

Say quên hết chuyện đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét