Trang

Trang

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2026

MỒ HÔI

 MỒ HÔI

Duy Sac

Hoa Phượng Đỏ

Vất vả đường đời đẫm mồ hôi

Ta như loài thú mãi săn mồi

Bữa no bữa đói, mòn khớp gối

Những lúc cơ hàn cảnh đơn côi


Tình kia tìm đến chốc lại thôi

Ngẫm đời bạc bẽo khác gì vôi

Cố gắng tìm cho mình một lối

Chưa ra thành thử vẫn lôi thôi


Chẳng lẽ giờ ta khóc ỷ ôi

Bạn bè biết được lại trách tồi

Nam nhi hèn yếu là đáng tội

Nghĩ hoài sao khốn khổ thân tôi


Kiến thức ngày đêm cố trau dồi

Gắng mà kiếm chác ít nắm xôi

Hy vọng dần dần ra khỏi tối

Dù cho phải đổ lắm mồ hôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét