Trang

Trang

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2026

LƯỚT CHỨNG KHOÁN

 LƯỚT CHỨNG KHOÁN

Duy Sac

Biển ở ngoài kia vẫn gọi mời

Ai tài lướt sóng cứ vào chơi

Lướt đi cho biết đời sóng gió

Lướt đến đảo xa mới hiểu đời


Lướt sóng cho đời mãi lênh đênh

Tàu đi vào chốn lắm thác gềnh

Sóng đưa tàu mãi xa bờ mãi

Xa tít mù khơi chẳng lối về 


Lướt sóng thấy đời cứ lênh đênh

Sóng đưa ra biển cả mông mênh

Giữa ngàn sóng gió không định hướng

Tàu va vào đá vỡ tan tành


Thôi đừng lướt sóng chi cho mệt

Ảo tưởng phong ba luyện bản thân

Yếu sức thì đừng nên ra gió

Trúng gió lăn quay chẳng ai nhìn


Ai đang lướt sóng quay vào sớm

Kẻo sóng đánh xa khó vào bờ

Một khi ra biển là mất tích

Như bọt sóng tàn theo giấc mơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét