Trang

Trang

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2026

GIẤC MƠ XUÂN

 GIẤC MƠ XUÂN

Thơ Duy Sắc 2009

Xuân này, em lạnh lẽo cô đơn

Thèm một tiếng yêu để giận hờn

Chàng ơi! Chàng hỡi! Chàng có hiểu

Nhớ chàng, em nức nở từng cơn.


Chim yến trên cao, chúng chập chờn

Em nhìn mai nở, dạ buồn hơn

Lại thêm lũ bướm bay lởn vởn

Nhạc xuân ai dạo mấy cung đờn.


Chồi non, lộc biếc non mơn mởn

Áo khoác năm xưa vải đã sờn

Em nhớ chàng nhiều, tim đau đớn

Đêm xuân, trăng chẳng có mây vờn


Nhà nhà thay áo hết màu sơn

Nhà em, rêu bám lắm vết nhờn

Căn phòng trống vắng, vui không gợn

Em thấy nụ cười chạy hết trơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét