Trang

Trang

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2026

EM ĐANG LÀM GÌ

 EM ĐANG LÀM GÌ

(Duy Sắc Nguyễn 2017)

Giờ em đang làm gì

Anh một mình cứ đi

Chiều đông không có nắng

Lá buông tiếng thầm thì


Lêu ngêu đèn phố thị

Ánh sáng vàng sầu bi

Tình người như gió lạnh

Ta tìm mãi điều gì


Đường em em cứ đi

Lối anh chẳng đổi gì

Lật vài dòng ký ức

Tình ta chẳng còn chi


Giáng Sinh này có gì

Hay chỉ là mộng mị

Dư âm mình ngày ấy

Một nỗi buồn chia ly


Giờ em đang làm gì

Anh được biết không nhỉ

Hay thôi mình xoá hết

Kệ thời gian trôi đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét