Trang

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

NỖI SỢ

 NỖI SỢ

Duy Sắc


Người đã quý ta rất nhiều

Cũng vì như thế ta yêu mến người

Mới nhìn nhau vui và cười

Mới quay lưng đã sợ người bỏ ta


Có đâu tình cảm mặn mà

Có đâu chung lối mà ta nặng lòng

Tình nào như chuyện bướm ong

Tình nào là những nhớ mong hão huyền


Tình là cái mối nhân duyên

Vốn chẳng ước nguyền nó tự tìm ta

Ai hơi đâu suy diễn ra

Ai rảnh ngồi mộng vẽ gà vẽ nai


Thời gian nào để nhớ ai

Thời gian nào để thở dài đêm thâu

Chuyện ngớ ngẩn ám trong đầu

Chuyện huyễn hoặc để nỗi sầu nó mang


Thế mà nó lại đeo mang

Dai dẳng chàng ràng dứt bỏ không xong

Nó như cái mối bòng bong

Tâm trí rối loạn lòng vòng u mê


Công việc chán nản bỏ bê

Đi đứng lề mề ,mặt mũi lơ ngơ

Thành kẻ tâm thần ú ớ

Trong giấc ngủ cứ nói mớ yêu ai


Chớ nên yêu sẽ hóa dại

Tỉnh ra rồi hủy hoại cả tương lai


-Hoa Phượng Đỏ - 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét