Trang

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

LŨ VỀ CAO NGUYÊN

 LŨ VỀ CAO NGUYÊN

Duy Sắc 2025
Anh nghe tin quê em có lũ
Dẫu biết rằng em ở Sài Gòn
Nhưng ba mẹ, người thân ở đó
Chắc trong lòng em cũng lắm lo
Cao nguyên ấy chưa hề có lũ
Nhưng năm nay nước lại đổ về
Chắc có thể do rừng bị phá
Nên nước tràn không có gì ngăn
Em có ổn hay không em hả
Nhớ hãy đăng cảm xúc anh xem
Để anh biết là em vẫn ổn
Cho trong lòng bớt chút nỗi lo
Nhìn lũ cuốn nhà tan cửa nát
Mới thấy người ta rất thương nhau
Ai cũng mong trời yên gió lặng
Để muôn người được sống bình an.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét