Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

CHIỀU ĐỨC TRỌNG

 CHIỀU ĐỨC TRỌNG

Duy Sắc 2018

Buổi chiều Đức Trọng buồn kỳ lạ
Anh bước lang thang mãi tìm em
Đi qua Liên Nghĩa về Phú Hội
Xong dừng chân lại ở Liên Khương

Lòng buồn tự hỏi mình sao vậy
Hiệp Thạnh đằng kia có đâu xa
Sao ta ngơ ngẩn như kẻ dại
Chẳng lẽ tâm hồn ta đang bay

Anh vòng qua mấy thôn xóm núi
Ánh nắng cao nguyên mát làn da
Loanh quanh tìm mãi rồi cũng đến
Ngập ngừng chân bước đến cổng nhà

Bầu trời nhập nhoạng lạnh cắt da
Khóm hoa cúc dại nhìn anh hỏi
Hỡi kẻ si tình đang ngơ ngẩn
Sao không vào nhà gặp người ta

Anh nhìn khóm cúc buồn khó tả
Tự nhủ khi vào ai đón ta
Hay mình bị đuổi vì khách lạ
Họ báo công an nhục mặt ra

Anh loanh quanh mãi tìm quán cóc
Một bát cơm chiều đủ lót lòng
Lại vòng trở lại qua đầu ngõ
Nhìn mấy ngọn bơ ngất ngưởng cao

Cuộc đời có nhiều điều kỳ lạ
Anh thấy bóng em thấp thoáng xa
Đôi vai gầy ấy, đôi tay ấy
Chỉ cách hàng rào sẽ gặp ngay

Những ngọn đèn đường vừa mới bật
Tiếng chó nhà người sủa inh tai
Mình anh lại bước ra quốc lộ
Một chuyến xe đêm xuống Sài Gòn

Lắm khi ngồi nghĩ sao mình rảnh
Lên bấy nhiêu lần lại trở về
Hay mình hèn nhát nên mới vậy
Chẳng lẽ tình mình chỉ đến đây

Bao năm xa cách giờ vẫn vậy
Lòng tự nhủ lòng sẽ gặp em
Nhưng rồi cứ thế đều lỡ hẹn
Anh đành ôm mộng kẻ tình si

Nếu không dứt khoát thì tình lỡ
Ta sẽ khổ đau đến suốt đời
Thế nên anh hẹn em dịp khác
Mình uống rượu hồng ở Phi Nôm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét