Trang

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

BUỒN SE SẮT

 BUỒN SE SẮT

Duy Sắc 2019
Thơ thẩn ta ngồi dưới gốc me
Bà hai lại cứ gạ ăn chè
Mà chè bà ấy ngon và béo
Tên nó gọi là chè hột me
Dạo này đường phố rất kẹt xe
Người ta bị cấm bán vỉa hè
Hàng quán tiếp viên đều rất trẻ
Không còn mấy chỗ bán đá me
Anh thèm chè bưởi có vị the
Gét bánh canh cua nó vàng khè
Tính anh chỉ thích đi ăn ké
Người ta nói xấu cũng không nghe
Phượng hồng lại nhớ tiếng con ve
Thèm những cơn mưa giữa chiều hè
Nhớ em những lúc tình thỏ thẻ
Nhớ nhiều lòng cứ thấy sắt se

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét