Trang

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025

BÀI THƠ EM VUI KHÔNG ?

 EM VUI KHÔNG?

Tác giả: Duy Sắc, năm sáng tác 2018
*****
Em đã không hiểu, anh nào giận
Anh chỉ tự mình trách bản thân
Số anh nó vốn nhiều lận đận
Định mệnh thôi thì kệ cứ vần
Ta đã gặp nhau giữa chốn trần
Nhờ duyên với nợ mới được gần
Chia ly, hội tụ đôi ba bận
Chưa trọn hết cung bậc ái ân
Anh nào có phải kẻ bất cần
Yêu em chẳng có chút phân vân
Nghĩa tình trao hết không ân hận
Một mình chịu áp lực tinh thần
Qua mấy mùa mưa, bão rần rần
Hạnh phúc mong manh đẹp bội phần
Ai nào ngờ trước đời gay cấn
Em có tiếc hay sướng vạn lần?




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét