ƯỚC GÌ EM YÊU ANH
Tác giả: Duy Sắc, năm sáng tác 2017
*****
Ước gì em hiểu tình anh nhỉ
Mà thôi em hiểu để làm chi
Vì mình nó khác nhau giới tính
Em là con gái, anh nam nhi
Thế thôi anh nào có buồn chi
Em thích ai thì cứ yêu đi
Anh nghèo nhưng vẫn còn cái sỹ
Chẳng dại vì em mất xuân thì
Không phải anh nói là do rượu
Mà tại vì anh nhớ thương em
Anh thương nên mới buông lời vậy
Còn em muốn nghĩ sao thì tuỳ
Anh nào mê muội chuyện tình si
Không có em anh chẳng mất gì
Em chắc nghĩ anh cần em nhỉ
Ừ thì đôi lúc cũng nhớ mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét