Trang

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025

BÀI THƠ MƯA CHIỀU NAY

 MƯA CHIỀU NAY

Tác giả: Duy Sắc , năm sáng tác 2016
*****
Chiều mưa buồn
Thành phố trong ẩm ướt
Mối tình mình khô héo trở nên tươi
Em nhắn tin với hình ảnh nụ cười
Anh hạnh phúc vì thấy đời thêm sáng
Chiều mưa này
Em đã không buồn nữa
Em chia tay bạn mới để tìm anh
Anh cảm ơn tình cảm rất chân thành
Em đã hiểu chỉ anh yêu em nhất
Anh vui mừng
Vì em đã hiểu ra
Chỉ anh mới coi em như tất cả
Không có ai chân thật với em mà
Đời dối trá luôn chơi trò đạo lý
Em hiểu anh
Anh rất cảm ơn em
Nhưng em hãy vững tin thêm đi nhé
Bởi vì em vẫn còn là cô bé
Đường đời còn nhiều ngã rẽ chờ ta.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét