Trang

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025

BÀI THƠ CÒN MỘT CHỮ TRUNG

 CÒN MỘT CHỮ TRUNG

Tác giả: Duy Sắc,năm sáng tác 2016
*****
Sinh ra thân phận mỗi người
Ai thờ chúa nấy là người hùng anh
Sá gì cái mộng công thành
Trung quân ái quốc lưu danh muôn đời
Trót làm thân phận bề tôi
Nhờ chúa ta mới có đời của ta
Phản chúa là phản ông cha
Thế nên mang tiếng là ta phản loàn
Phản loàn bán rẻ lương tâm
Tài mình không có cũng làm cu ly
Cu ly thì được cái gì
Trăm năm bia mộ viết cu ly mà
Yêu nước là yêu chính ta
Dân tộc luôn ở bên ta muôn đời
Mơ chi cái kiếp tôi đòi
Sướng ta ta vẫn là nòi vong nô.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét