Trang

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025

BÀI THƠ YÊU MỘT MÌNH

 YÊU MỘT MÌNH

Tác giả: Duy Sắc, năm sáng tác 2018

*****

Em đã yêu anh rất là nhiều
Hôm nay xa cách thật cô liêu
Đơn phương mình khổ nào ai biết
Tủi thân nhìn lén nhớ anh nhiều
Anh rất đẹp trai rất đáng yêu
Em biết mình không có yêu kiều
Anh thương người khác làm em xót
Anh vui với bạn, em cô liêu
Đôi khi em cũng định làm liều
Gặp anh bảo thẳng rằng em yêu
Thế nhưng mắc cỡ nên không dám
Hối hận làm sao, khóc mỗi chiều
Nhớ anh lòng em như lửa thiêu
Tâm tư bứt rứt biết bao điều
Đành nhìn anh nắm tay người ấy
Tình đầu em chỉ có đăm chiêu



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét