Trang

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025

BÀI THƠ NHÌN NHAU

 NHÌN NHAU

Tác giả: Duy Sắc, năm sáng tác 2018

*****

Tình yêu ấy, anh đã trao em rồi
Nên không thể đem về mà cất lại
Em không cần thì cứ vất nó đi
Anh chấp nhận biến mình thành kẻ dại
Trong tình yêu không có gì là phí
Chỉ có lòng ích kỷ đáng vứt đi
Còn tình cảm đã trao không lấy lại
Cho dù ai có đàm tiếu điều gì
Em không thích anh cũng không e ngại
Bởi khi yêu không hề có đúng sai
Đã tính toán sao là yêu được nhỉ
Khi yêu rồi lâu mấy cũng chẳng phai
Thôi thế nhé mình không một lối đi
Anh cũng chẳng u buồn trong suy nghĩ
Tình tan vỡ cũng chẳng qua định mệnh
Ta nhìn nhau đừng có vướng buồn chi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét